Nhiều người điêu đứng vì bị “xù” nợ?

Thứ ba, 12/08/2014 09:15

(Cadn.com.vn) - Mấy ngày qua, nhiều người tập trung trước nhà số 97-Nguyễn Quý Đức, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng do ông Nguyễn Nam (1969) và bà Nguyễn Thị Tuyết (1969) làm chủ để đòi nợ. Tất cả họ cho biết, vợ chồng ông Nam đã vay mượn tiền của nhiều người và hiện tại vợ chồng ông đã đi đâu không ai rõ. Cho rằng vợ chồng ông Nam đã cố tình “xù” nợ nên nhiều người tập trung đi tìm ông Nam, nhưng không thấy.

Chị Hoàng Thiên Vân (1986, trú đường Cách Mạng Tháng 8, P. Khuê Trung) cho biết: Là chỗ bà con quen biết và cùng nhau buôn bán bất động sản nên ông Nam đã nhiều lần mượn tiền của tôi. Có nhiều khoản đã quá thời hạn giao hẹn nhưng vợ chồng ông Nam không thực hiện như cam kết. Tính đến thời điểm này, vợ chồng ông đã mượn của tôi số tiền hơn 450 triệu đồng. Cùng cảnh ngộ, anh Ngô Hồng Thanh (1974) cũng bị vợ chồng ông Nam mượn số tiền 65 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Thuận (1963, trú đường Phạm Hùng, Nam cầu Cẩm Lệ, Q. Cẩm Lệ) 135 triệu đồng.

Chị Thuận cho biết: “Vì tin tưởng nên tôi cho vợ ông Nam mượn tiền. Trong đó có viết giấy vay nợ được 90 triệu đồng, còn những lần khác chỉ thỏa thuận miệng với nhau. Khi mượn thì ngon ngọt, là chỗ quen biết chẳng ai ngờ lại có ngày rơi vào tình cảnh như thế này...”. Còn bà Trần Thị Phương Dung (1966, trú tổ 99, P. Khuê Trung) bức xúc hơn vì ông Nam với chồng bà là anh em con chú bác, nhiều năm làm ăn buôn bán cùng cũng bị lừa.

Bà nói: “Cứ mỗi lần ông ấy cần tiền tôi đều cho mượn, thậm chí mình không có tiền cũng đi mượn giúp nhau. Khi đề cập đến việc nợ nần ông Nam đã quả quyết bán nhà để trả nợ. Tôi rất bực bởi chính ông Nam đã hứa bán lại ngôi nhà đó cho tôi để cấn số nợ cho tôi và con gái, thiếu bao nhiêu tính toán bù qua. Vậy nhưng ông lại đi bán cho người khác rồi bỏ trốn...”. Cùng với những người dân cho vay có ghi giấy mượn ra còn rất đông người khác vì tin tưởng không ghi giấy mượn như bà Bông, bà Hòe, anh Khánh, chị Tuyết, chị Bích và nhiều người khác với số tiền khá lớn.

Một số chủ nợ trao đổi thông tin cùng P.V Báo Công an TP Đà Nẵng.

Trước thông tin vợ chồng ông Nam “xù” nợ, bán nhà và đi đâu không ai rõ, chúng tôi tìm đến địa chỉ nhà số 97-Nguyễn Quý Đức để tìm hiểu thực hư. Tại đây, anh H. cho hay: “Mặc dù ở gần nhưng vợ chồng ông Nam đi lúc nào chúng tôi không hay, thậm chí ông bán nhà chúng tôi cũng không biết. Trước đây vợ chồng ông ấy cũng có mượn tiền tôi và đã trả một ít. Nói thật bây giờ ông ấy đi phần biêu góp của ông ấy tôi là người đứng tên giúp, giờ tôi cũng phải gánh...”.

Ông Đặng Ngọc Tịch - Tổ trưởng tổ 19, P. Khuê Trung, cho biết thêm, việc vợ chồng ông Nam bán nhà và bỏ đi đâu, ông không hề hay. Thông tin này ông cũng chỉ biết cách đây mấy ngày, khi thấy có người đến tìm ông Nam để hỏi tiền nợ nần. Trao đổi vấn đề này với lãnh đạo CAP Khuê Trung, Thượng tá Võ Văn Nhân - Trưởng CAP cho biết: việc vợ chồng ông Nam đi đâu không hề báo nên CAP không nắm được thông tin.

Người dân tập trung trước nhà vợ chồng ông Nam mong lấy lại được số tiền đã cho mượn.

Để tìm hiểu rõ hơn về việc người dân cho rằng vợ chồng ông Nam cố tình không trả nợ, bán nhà rồi bỏ đi, P.V đã liên hệ làm việc với Văn phòng (VP) Đăng ký QSDĐ một cấp TP Đà Nẵng - Chi nhánh VP Đăng ký QSDĐ tại Cẩm Lệ, ông Nguyễn Thành Quốc - Giám đốc cho biết: thực tế có việc vợ chồng ông Nam làm thủ tục chuyển nhượng ngôi nhà nói trên, nhưng VP đã có Thông báo số 445/TB-CNVPĐKQSDĐ ngày 6-8-2014 về việc “trả hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ của ông Nguyễn Nam và bà Nguyễn Thị Tuyết cho ông V.D.C”.

Theo đó, thông báo thể hiện, ngày 1-8-2014, Chi nhánh VP Đăng ký QSDĐ tại Cẩm Lệ tiếp nhận hồ sơ của ông Nguyễn Nam và bà Nguyễn Thị Tuyết chuyển nhượng QSDĐ cho ông C., tại thửa đất số 7-D5, tờ bản đồ số 00, diện tích 152.1m2 đất ở tại đô thị. Địa chỉ thửa đất, thuộc KDC An Hòa, P. Khuê Trung. Thực tế, vợ chồng ông Nam đã xây dựng nhà trên diện tích đất này, nên muốn lập thủ tục chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất đồng thời cấp GCNQSDĐ và công nhận tài sản gắn liền trên đất theo hiện trạng cho ông C. thì cần phải trả hồ sơ để bổ sung...

Giấy mượn tiền do vợ chồng ông Nam ghi khi vay tiền.

Như vậy, việc vợ chồng ông Nam một mặt hứa bán nhà nói trên cho bà Dung để gán một phần nợ nhưng một mặt âm thầm bán cho người khác theo như lời của bà Dung trình bày là có cơ sở. Nhiều người dân sau khi cho vợ chồng ông Nam-bà Tuyết mượn tiền chưa nhận lại, bây giờ trước thông tin vợ chồng ông bán nhà đi đâu không rõ họ vô cùng hoang mang, lo lắng. Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc theo số điện thoại người dân cung cấp nhưng không liên lạc được. Để người dân yên tâm và không gây mất ANTT trên địa bàn, đề nghị các cơ quan chức năng cần vào cuộc làm rõ để đảm bảo quyền lợi cho những người liên quan.

Phương Trang